Hướng tới VCK World Cup 2014: Làm gì có... tử thần!

Thứ hai, 02/06/2014 08:53

(Cadn.com.vn) - Ngay khi có kết quả bốc thăm chia bảng VCK World Cup, giới mộ điệu đã cảm thấy tiếc cho những tên tuổi lớn như Italia, Anh hay Uruguay khi họ rơi vào một bảng. Có nghĩa, ít nhất 1 trong 3 tên tuổi lớn này phải xách va li về nước sau vòng bảng.

Tuyển Anh luôn gây thất vọng tại các giải đấu lớn gần đây.

Bảng D được xem là bảng tử thần nhưng nếu xét phong độ thời gian qua của các đội bóng thì cũng khá tầm thường. Anh, như đã biết bao năm qua luôn gây thất vọng cho người hâm mộ xứ sở sương mù. Ngay tại vòng loại, dù rơi vào một bảng đấu được đánh giá cực nhẹ nhưng "Tam sư" phải rất chật vật mới giành vé. Những trận đấu chật vật trước Ukraina, Ba Lan thậm chí là Montenegro mà Anh chỉ giành được 1 điểm mỗi trận thật sự là màn trình diễn nhạt nhòa. Thế nên ở World Cup này, niềm hy vọng vào Anh khá thấp, kể cả đấy là người hâm mộ xứ sương mù.

* Chính phủ Anh đã sàng lọc được 1.400 CĐV quá khích (hooligan) trong nước vốn bị cấm tới các SVĐ. Những người này bị cảnh sát tịch thu hộ chiếu nhằm ngăn khả năng họ kéo tới Brazil trong dịp World Cup. Thậm chí, hộ chiếu của 1.400 hooligan này còn bị giữ lại cho tới ngày 10-11 mới trả lại.

* Tiền vệ kỳ cựu tuyển Ý Montolivo đã bị gãy xương chày sau cú vào bóng của hậu vệ Pearce (Ireland) trong trận giao hữu vừa diễn ra. Chấn thương buộc Montolivo phải ở nhà xem World Cup 2014. Cũng liên quan đến chấn thương, một cầu thủ Mexico buộc phải rời đội tuyển của HLV Herrera vì gãy chân. Đó là Luis Montes. Anh gãy cổ chân sau pha va chạm với Castillo (Ecuador).

* HLV Hodgson đã bác bỏ thông tin cho rằng có thể ông sẽ gạt bỏ Rooney để tin chờ vào Sturridge ở vị trí tấn công ĐT Anh ở World Cup.

Hưng Nguyên

Tuyển Anh giờ dường như chỉ còn cái vỏ bọc dưới một giải VĐQG hào nhoáng - Premier League được xem là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Bao năm rồi, tuyển Anh vẫn chỉ loay hoay với những cái tên Rooney hay Lampard, Gerrard... Như thế là quá ít để Tam sư tạo ra đột biến ở trong một bảng đấu khó khăn.

Trận ra quân, Anh sẽ phải đụng Italia, một đối thủ xứng đáng được tôn trọng. Italia luôn thế, họ có thể xù xì, thực dụng và chơi rất kém trước những đội bóng nhỏ nhưng cứ vào World Cup hay EURO là luôn biết cách tiến xa, thậm chí rất xa. Có lẽ đây là thời điểm ổn định nhất của Italia khi mà một cầu thủ vốn ương bướng như Balotelli cũng phải thuần phục trở thành một người ngoan ngoãn.

Lịch sử đối đầu giữa bộ ba Uruguay, Italia, Anh không ủng hộ đội bóng "Tam sư". Thế nên, đừng quá bất ngờ nếu Anh bị hất cẳng ở bảng đấu này. Chưa kể một Costa Rica sẽ chẳng có gì để mất mà mục đích của họ đôi khi chỉ là cầm chân hoặc quật ngã được 1 trong 3 cái tên kể trên. Sẽ là thảm họa cho đội nào nếu rơi vào tình cảnh đó.

Mai Hàn